Poem logo
Poem logo

lo nước

Tác giả: Nguyên Hữu
LO NƯỚC
Thơ Lục ngôn
(Gieo vần liền)

Mưa gió dầm dề nửa tháng
Tứ phía nước mưa lênh láng
Nhất là trên cánh đồng xa
Buồn rầu oán trận gió qua

Lôi kéo về nhiều nước quá
Khiến rất nhiều người vất vả
Làm sao xoay chuyển được đây
Một vùng đang bị trời đầy

Rất muốn xòe tay hứng lấy
Có thể gom vào như vậy
Che mưa đỡ khổ dân làng
Để cho nước bớt dâng tràn

Rao bán tấm lòng ta có
Lo nước đúng là thật đó
Ai mua ta bán ai mua?
Nước to – lúa ngập – mất mùa…

08/10/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm