Poem logo
Poem logo

nùa thi năm cuối

Tác giả: Thiên Ân
MÙA THI NĂM CUỐI
Mùa thi năm cuối người đi
Phượng hồng mấy nhánh thầm thì reo vui?
Tiếng ve nức nở ngậm ngùi
Giở trang nhật kí tiếc thời bướm hoa

Áo dài phơ phất đường xa
Trông theo dáng mỏng nõn nà dần trôi
Nghiêng vai giọt nắng bên đời
Mộng mơ về ngủ đôi môi ửng hồng

Mùa thi năm cuối ươm mong
Hạ vàng xếp cánh buồn trông lá sầu ?
Cổng trường khép mở in sâu
Em vào quá khứ cúi đầu tan mau

Em về đâu? Em về đâu?
Nụ cười ngày ấy khơi mào yêu thương
Mai sau ngọn gió bốn phương
Bay đi giọt nhớ tơ vương bóng mờ

Mùa thi năm cuối tàn mơ
Thằng Khờ ngồi khóc bến bờ ngây thơ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Đôi vai hờ hững non tơ đâu rồi ?

Ôm dòng kỉ niệm xa xôi
Mùa thi năm cuối lòng tôi chớm buồn
Ngày 12/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm