1 cảm nghĩ .
      
      
      
      
        1 Cảm nghĩ .
Ta đi trong nhân gian
Giữa muôn vàn ánh mắt
Trong chợ đời rẻ đắt
Mà như được sắp đặt
Có tuần tự trước sau
Trong mỗi việc lâu mau
Sốt đau trước ngày vui
Nhưng vẫn đẹp thuận bùi
Đảy lùi ngày nhập viện
Cho tiện sức còn đủ
Nếu chậm đi một vài
Sức kiệt cạn còn đâu
Nếu sớm hơn... Lễ rầu...
Buồn lời cầu bà con
Nhìn lại thấy điểm son
Như ai sắp già non.
Cho dòng nước xuôi chảy
Nay mình được ngồi đây
Viết lời suy nghĩ này
Cho ngày sau còn nhớ
Nợ Thần Thánh thêm chiêu
Dẫu ơn đã nặng nhiều
Trong suốt đời phiêu bạt
Như hạt phúc thêm lời
Xin nối tiếp cuộc đời 
Bằng tấm lòng cố gắng...  
CH2