Poem logo
Poem logo

bây giờ là mùa xuân

Tác giả: Cung Fa
Tiếng pháo còn rải rác
Trầm trầm ở không trung
Nhưng chẳng phải vì vậy
Mà tôi hay mùa xuân.

@

Mùa hạ ở bên kia
Ầm ào và rộn rã
Mệt nhoài cùng tất tả
Mây trút ngàn trận mưa.

Hạ chói lói chia ly
Tuổi trẻ hoài luyến tiếc
Đêm nồng say mài miệt
Ánh sáng ước dài thêm.

@

Mùa thu tôi trở về
Lạt mờ buồn bã cũ
Đếm từng ngày nhắc nhở
Cận kề buổi rời đi.

Là tôi sẽ trở về
Bến bờ này yêu dấu
Những xấu xí từ đời
Tránh ngấm sâu hồn, máu!

Mùa thu rất thẩn thơ
Tiết hạ dần nhiệt độ
Mà năm đây năm nhuần
Trái hồng chưa nở rộ.
@

Đời mấy ai dám nói
Lần nào là lần cuối
Sẽ trải dài bao xa
Khi nào hồn chết đuối?

(Còn tôi thì như thế
Sau những trận lênh đênh
Nước cuốn xoáy dập dềnh
Hồn chìm vùng hạn mệnh.)

@

Mùa đông như đêm thâu
Tàn giấc mộng hồng lâu
Tan thịt da xương máu
Tiêu tán khúc nguyện cầu.

Mơ trong mơ trong mơ
Lớp, từng lớp, từng lớp
Búp bê Matryoshka
Hồn rỗng, mắt không chớp.

Lòng tôi ù tiếng gió
Nứt gãy mầm măng non
Mùa hè đã cháy ngọn
Mùa thu thêm úng mòn.

Trên mảnh đất khô khốc
Chẳng hi vọng gì hơn
Còn chi mà biết ơn
Buồn nằm cho ngày tận.

Một mùa trời héo hắt
Nhờ nhờ đôi con mắt
Vật vờ quả tim con
Nhịp tiến gần điểm tắt.

@

Bây giờ là mùa xuân
Trời cỏ thơm, ấm áp
Phật đá tủm tỉm cười:
“Khắc nhập mọi sự nát!”

Đêm dịu dàng khai sáng
Vỗ về lòng non tôi:
“Hãy chào niềm chia trôi
Để nảy tươi mầm mới!”

“Chỉ cần câu nói "đó"
Sẽ trấn tĩnh tâm mình
Mở nút thắt oan tình
Đời mới lại bình minh
Đời sẽ lại đẹp xinh”

(Tôi biết xuân có thực
Trong ngày thơ náo nức
Trong tuổi trẻ thổn thức
Mãn nguyện sóng sánh lòng)

@

Một giấc tròn tiết xuân
Đôi mắt no quầng trũng
Lồng ngực căng sự sống
Môi tươi, da thơm hoa.

Tôi đã dậy dọn nhà
Chùi quét đi bụi bẩn
Gột láng sạch bụi lòng
Từ những ngày lẩn thẩn.

Tôi cũng đi tảo mộ
Viếng ký ức buồn nao
Xé từng trang sách đó
Đốt trả thay lời chào.

Tôi nhấm 3 chiếc bánh
Lộc phát trẻ đầy tháng
Ăn thêm hai chén chè
Ngọt, thơm, ngon hảo hạng!

Chú mèo đen nũng nịu
Dụi vào đùi non tôi
Ngước mắt tròn lúng liếng
Jiji đã thôi lời
“Kiki đã lớn rồi,”
Kiki đã lớn rồi,
Kiki đã lớn rồi!”

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm