vì … nhớ gió, lá vẩn vơ…
Bao mùa thu sẽ có được Một Mùa Thơ?
Nghe Lá hỏi… Gió vờ không nghe thấy
Trên cành cây bóng nắng còn phe phẩy
Câu trả lời sao cứ vậy … lặng im?
Vì yêu thơ nên Lá cố kiếm tìm
Những mảnh vụn của trái tim đã vỡ
Lá đoán,
Mảnh vỡ trái tim không dễ gì bay như Gió
Có thể còn vương vấn ở bên này
Hay bên đó … chẳng quá xa
Lá sẽ lướt theo nhịp điệu… la đà
Là có thể tìm ra nhiều mảnh vỡ
Lá góp nhặt những mảnh vỡ đó
đem về đây ghép lại…
May mắn thành trái tim nguyên vẹn như xưa
Chứng đó,
Mỗi mùa thu… Lá sẽ có Một Mùa Thơ
Tha hồ cho Lá nhởn nhơ cùng .. Gió!
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)