mưa phố 2
MƯA PHỐ
Mưa phố nhạt nhòa kỉ niệm
Rong rêu mấy tuổi vội già ?
Sỏi đá ngẩn ngơ ẩn hiện
Hương thời cay đắng xót xa
Mưa phố đong đưa giọt nhớ
Lối xưa cổ tích em về
Tình yêu tan vào muôn thuở
Xa đưa điệp khúc não nề
Mưa phố ôm đồm góc vắng
Dấu chân mòn mỏi rã rời
Dỗi hờn đeo mang số phận
Đôi môi tàn héo đôi môi
Mưa phố chập chờn ngủ thức
Những cơn mê muội đau đời
Những ai về miền kí ức
Bài toán giải hoài hụt hơi ?
Mưa phố thì thầm thỏ thẻ
Tiếng yêu èo uột xếp vần
Tiếng yêu những cành ai bẻ ?
Buồn đau từ độ xa dần
Ngày 30/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 28 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|