Poem logo
Poem logo

giấu lòng

Tác giả: Y TRÚC
Dù ai mạnh mẽ thế nào
Mấy khi tạm biệt làm sao không buồn
Cố kiềm nước mắt vẫn tuôn
Gắng cười che nỗi sầu vươn trong lòng

Có ai tự dỗ mình không
Mấy ai từng trải mà lòng không đau
Có ai thức trắng đêm thâu
Không từng lau những giọt sầu tâm tư

Mới đây mà đã ngày nào
Thời gian chưa hẳn phai màu dấu xưa
Mắt buồn mắt đã lệ thừa
Yêu ai nhiều lắm mà chưa đã từng

Dễ mà đâu dễ lãng quyên
Qua rồi để lại đoạn đường chưa qua
Bây giờ mỗi nhớ người ta
Trong mơ còn ước được mà em thương

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm