Poem logo
Poem logo

50 năm trường quỳnh lưu 3

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Quỳnh Lưu 3, Quỳnh Lưu 3 yêu thương
50 năm rồi đấy nhỉ!
Những lớp học đầu tiên thuở ấy
Có ai về đây không?

Ôi thời gian mênh mông
Lớp trước, lớp sau chẳng còn nhớ hết
Những gương mặt ngày xưa, màu tóc giờ đã khác
Có người đi xa lắm chẳng quay về

Tôi tính thời gian, tính tháng, tính giờ
Trường kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Chờ được gặp nhau sau bao ngày xa cách
Những thầy cô, trường lớp, bạn bè tôi

Mong ước bao năm, nay trở về rồi
Tôi đứng lặng giữa sân trưởng hoa nắng
Cây phượng vĩ năm nào lớn lên cùng năm tháng
Có còn nhớ tôi không?

Nhưng riêng tôi vẫn giữ mãi trong lòng
Những kỷ niệm, những buồn vui thuở trước
Thời gian đi qua vẫn mãi còn nguyên vẹn
Ơn thầy cô năm tháng chẳng phai mờ

Người thắp ước mơ, chèo lái những con đò
Cứ lặng lẽ như dòng sông chảy mãi
Quên cả nắng mưa, quên ngày bão tới
Đưa chúng em đến những bến bờ xa

50 năm trường ươm giống, trồng hoa
Hoa đã nở thắm mọi miền đất nước
Nhờ công sức thầy cô mà có được
Quỳnh Lưu 3 chúng tôi nhớ ơn người

Tay nắm bàn tay tha thiết chẳng muốn rời
Muốn ở lại với trường như thuở trước
Chúng tôi rất tự hào là học sinh của trường Quỳnh Lưu 3 yêu mến nhất
Yêu như lòng mình năm tháng chẳng hề phai…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm