trốn mưa
TRỐN MƯA
Một thời em chạy trốn mưa
Đầm đìa kỉ niệm ôm mùa biệt li
Cho đi ươn ướt rèm mi
Muôn đời ray rứt xuân thì héo hon
Đôi chân thoăn thoắt đường mòn
Tóc mây phơ phất , môi son tím bầm
Hàng cây giàu có thanh âm
Thi nhau trút lá lặng câm vô hồn
Trốn mưa giọt nhớ chập chờn
Gieo neo thân phận đá mòn mỏi đau
Ví dầu ta đã mất nhau !
Quay cuồng dòng nước đục ngầu , cuồng quay
Một thời chạy trốn mưa bay
Lạnh lùng ôm mộng liêu trai lạnh lùng
Về đâu mất dấu cuối cùng ?
Ngẩn ngơ ngọn gió lưng chừng thổi qua
Ướt mùa con gái kiêu sa
Ướt bờ vai mỏng nõn nà ngày xanh
Tiếc chi chiếc lá lìa cành
Nghìn năm sau, của để dành cho ai ?
Gìn vàng, giũ ngọc miệt mài
Tình yêu rụng nhánh chia hai nỗi niềm
Ngày 9/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|