Poem logo
Poem logo

vết nhơ tuổi già

Tác giả: Nguyên Hữu
VẾT NHƠ TUỔI GIÀ

Hay cho ông lão dâm ô
Cả đời che đậy tốt phô ra ngoài
Lần đầu sao biết được ai
Nhục dục lấn át bi hài làm sao
Ái loang bảy sáu năm trào
Thương cho cháu bé làm sao nhìn đời
Nhọ nhem ông cứ thử chùi
Sâu ba tấc đất miệng đời nhắc ông
Suy đồi đạo đức kính mong
Các cụ khai thái tâm lòng dưỡng sinh
Lưu thông khí huyết trong mình
Tốt đời đẹp đạo sáng minh tuổi già
Kính trọng con cháu tôn ca
Nụ cười vang dậy khúc ca tiên rồng...

24/02/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm