Poem logo
Poem logo

bánh bèo vô dụng (mấy vần ngáo ngơ)

Tác giả: Cung Fa
Tính nháp năm mươi bài thơ,
Nhưng rồi, bỏ đi cũng tiếc.
Tình giả, nhưng thơ là thiệt,
Cũng tâm huyết, với thời gian.

Cũng từ những hạt gian nan,
Tưới trồng, gặt chơi đỡ chán.
Còn hơn nhảy khơi bạt mạng,
Dẫm đạp ký ức sầu mơ.

Thi thoảng, sân si vu vơ,
Giễu kẻ chẳng đáng tôn thờ.
Lại nhục, vì thơ mình dở,
Luông tuồng phải cố ngó lơ.

(Thằng bạn tới x y z,
Câu từ chắc như bắp nếp.
Lời mình ọ ọe a b,
Lộn xộn, khắm hôi như khỉ.)

Đã bất tài, còn lửng lơ,
Coi như hết nước mong chờ.
Thôi! Tạm dẹp cơn tự ái,
Giữ lại mấy vần ngáo ngơ.

21.11.25

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm