Poem logo
Poem logo

lũ rút, lòng chưa yên

Tác giả: Nguyên Hữu
LŨ RÚT, LÒNG CHƯA YÊN

Lũ rút rồi đấy ạ
Những căn nhà tan hoang
Tứ phía thật ngổn ngang
Buồn! Tận sâu trong dạ

Xót xa không gì bằng
Đau đớn không gì bằng
Mất hết rồi, mất hết
Những tâm hồn lả - mệt

Lũ rút rồi mà quên
Chiếc quan tài trước cửa
Vết thương do lũ cứa
Rỉ máu người Việt Nam

Lũ là do trời làm?
Có phải trời xả lũ?
Hay do lòng sông cũ?
Mấy nghìn năm ăn tham...

Kiếp người nơi cõi tạm
Đùm bọc yêu thương nhau
Để "sống chung với lũ"
Câu cửa miệng... thật đau...

22/11/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm