cập bến lành
CẬP BẾN LÀNH
Nặng lòng với chuyến đò đưa
Sông đời vẫn chảy bến xưa hao gầy
Trao màu phượng đỏ mê say
Khách đi còn nhớ nơi này nữa không.
Chở từng mùa chữ qua sông
Lặng thầm ông lái vẫn trông từng ngày
Nghiêng chiều sợi gió lay lay
Sợi nào đã nhuộm tóc thầy bạc thêm.
Ngọn đèn thao thức từng đêm
Những trang giáo án, nỗi niềm gửi trao
Mỗi lời thơ những khát khao
Mỗi phương trình ấy biết bao ân tình.
Gieo mầm nhân nghĩa lên xanh
Cho trò vững bước thành danh nên người
Dù mưa, dù gió dập vùi
Bảng đen, phấn trắng, một đời hiến dâng.
Khuyên trò gắng vượt bão giông
Sông đời vẫn hát về công ơn thầy
Bến xưa vẫn dáng hao gầy
Dõi chân lữ khách tháng ngày nào ngơi.
Ngang chiều hạt nắng nhẹ rơi
Vào trang giáo án thành lời trao em
Dõi từng nhịp bước chân êm
Lòng vui khi khách tới thềm vinh quang.
Ru lòng bằng chuyến đò ngang
Để đưa lữ khách cập sang bến lành.
16/11/2023
Nguyễn Thanh Ninh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Yên Cừ
|
|
|
|