may lành.
May lành.
Rất may tớ ở Châu Âu
Nếu ở nơi khác cúi đầu chịu thôi
Giờ này thì đã phiêu rồi
Đâu còn ghi chép hay ngồi ở đây
Rất may qua được họa này
Được tiếp tục bước nhờ dầy lành may
Giờ đang táy máy đôi tay.
Vẫn còn đi đứng đầu ngay giữa đời
Rất may lại có thêm lời
Duyên mình lại gặp thêm thời Chúa cho
Được thêm nên chẳng phải lo
Ăn rồi tĩnh dưỡng sẵn nho ta dùng
Rất may không bị khật khùng
Vẫn còn nhận biết đâu vùng tình chân
Còn cảm thấy được đâu gần
Và nhìn nhận chốn rõ gần mà xa....
Rất may mọi sự đã qua
Đông nay ươm nụ chờ hoa xuân về
May ta còn nghĩa phu thê.
Bánh xuân lại ấm con về chung xuân....
CH2