Poem logo
Poem logo

lộn sào (ngây thơ chớ đọc)

Tác giả: Cung Fa
Ta cũng lộn sào mấy bận
Chỉ là chẳng sớm nhận ra
Tình hời đâu mấy thiết tha
(Mà) ngẫm ngợi, ngó nghiêng, dằn vặt.

Ta đã (a dua) lộn sào mấy bận
Rõ tỏng nhưng cóc bận tâm
Thời bồi lộng giả thành chân
Mới hoảng hốt tìm sự thật
Từ chuyến lộn sào bất nhơn.

Ai lũ lộn sào thành công
Lộn rồi, lộn nữa, lộn mãi
Mặc kệ nhục bất ly tâm
Chỉ cần kẻ sống mù đần
Là chúng được tôn thánh thần.

Lộn sào vạn tuế!
Lộn sào muôn năm!
Bất chấp bất chấp

“Nam mô A Di Đà Phật!”
“Nam mô mọi bậc quyền nhân!”
“Nam mô tiền tài, danh vọng!”
“Nam mô cái ác vươn tầm!”

12.25

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm