như sương khói vẫn ngập đầy hồn nhỏ
NHƯ SƯƠNG KHÓI VẪN NGẬP ĐẦY HỒN NHỎ
Như sương khói vẫn ngập đầy hồn nhỏ
Ôi phù du ngàn khúc hát mơ hồ
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa mắt đỏ
Khóc đi em cho lặng tiếng cơ đồ
Như mây gió vẫn ngập đầy giác ngộ
Ôi dòng sông trôi về cõi muôn trùng
Anh ngồi viết bài thơ tình hoá độ
Khóc đi em cho lặng tiếng bão bùng
Như sương khói vẫn ngập đầy làm lụng
Ôi thời gian về phủ lối mơ màng
Anh ngồi thắp ngọn đèn khuya thung lũng
Khóc đi em cho lặng tiếng bẽ bàng
Như ngày tháng vẫn ngập đầy bỉ ngạn
Ôi tình yêu trôi về bến đợi chờ
Anh ngồi tạc tương đồng đen cho sáng
Khóc đi em cho lặng tiếng ơ hờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 12 năm 2025