Poem logo
Poem logo

đủ tròn bảy nhăm.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đủ tròn Bảy nhăm.

Bảy nhăm năm giữa phố đời
Trầy trượt lăn lóc khắp mọi nơi
Từ Á sang Âu túi chỉ vơi
Không than không oán, không lời trách ai.

Bảy nhăm năm đầu bạc phai
Tóc tơ vài sợi, răng nhai tạm dòn
Gật gù vẫn khen vợ ngon
Những ngày Lễ tết Cháu Con tìm về.

Bảy nhăm năm bước mải mê
Dẫu mới bị té, bước lê dập dềnh
Sóng đôi sáng chiều cho tình
Phố rừng vẫn cứ chụp hình đăng fây

Bảy nhăm năm ngắm trời mây
Gót chân phiêu lãng thân gầy liêu xiêu
Cố đi ôm lại đôi điều
Để cho cuộc sống xế chiều an yên.

Bảy nhăm năm rèn nhẫn kiên
Vậy mà vẫn cứ liên miên vội vàng
Vội đi vội nói vội phang
Bởi thế mà nhận bẽ bàng đôi khi

Bảy nhăm năm chẳng quyền uy
Tâm bình thanh thản, ngựa phi đường trường
Cháu con mang lại vị hương
Chúa luôn dẫn chỉ con đường ta đi...

CH2
( 10.12.1950 - 10.12.2025)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm