như ký ức của một thời xa cũ
NHƯ KÝ ỨC CỦA MỘT THỜI XA CŨ
Như ký ức của một thời xa cũ
Dòng sông trôi lạc bến mịt mù
Em thì vẫn muôn đời tinh tú
Để cho anh hy vọng nhân từ
Như ngập úng của một thời bão lũ
Chân trời kia giăng kín lối mòn
Em thì vẫn muôn đời tình tự
Để cho anh hạnh phúc sống còn
Như phiền muộn của giang hồ sóng gợn
Con thuyền ai trôi đến vô cùng
Em thì vẫn muôn đời thần tượng
Để cho anh khao khát muôn trùng
Như ao ước của vũ trụ làm lụng
Gió mùa sang mát những canh trường
Em thì vẫn muôn đời lúng túng
Để cho anh say đắm diệu thường
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 12 năm 2025