Poem logo
Poem logo

sự rảnh rỗi dài lâu nuôi mầm tội

Tác giả: Cung Fa
*
Đời chòng chành do thân tâm ốm yếu
(Tâm ốm yếu mới vụng dở đường tu)
Nhưng không sao, dù ta hệt kẻ mù
Vẫn mò mẫm thoát rời vòng lẩn quẩn.

Bởi vẫn có một vòng sinh sôi khác
Của cõi đời trần thế rất lung linh...
=======


Xét đời hư từ đâu ra nông nỗi,
Chân bấp bênh hai gót chín buồn vui,
Môi tru tréo như ma sói tới hồi,…
Bao rắc rối gây bởi lòng không vững.

Làm điều chi cũng tùy mặc cái hứng.
Đổ bệnh thần kinh khó chữa.
Dễ trị thôi!
Hãy cho chân, tay bận bịu liên hồi
Lòng rời rã rồi sẽ vào kết nối.

Sự rảnh rỗi dài lâu nuôi mầm tội,
Bởi tà tâm bị khởi gợi muôn trùng.
Kẻ vô thần lạc giữa chốn mông lung,
Lòng phát hoảng thường gây điều sai trái.

Như mứa thừa, vẫn cứ tìm cái mới,
Mà kín tay nên chẳng mấy tiếc, trông.
Lửa biết ơn, biết đủ,.. tắt bưng lòng,
Dù đang sống mà chừng như đang đắm.

Nếu bận rộn trong những giờ lẳng lặng,
Buồn vu vơ hẳn bị cắt mất ngòi,
Nỗi hậm hực cũng sớm phải lìa phôi,
Lời khùng điên không còn chờ la lối.

Sự lao động dù khiến ta mệt mỏi,
Giấc ngủ ngon tiến tới giúp phục hồi,
Thêm thành quả tựa dưỡng chất tốt tươi,
Thân, tâm khỏe xây nên đời ý nghĩa.

27.12.25

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm