gói yêu thương
GÓI YÊU THƯƠNG
Ta gói yêu thương ở biển tình
Cỏ hoa thức giấc tắm bình minh
Ong bướm thẫn thờ bên thềm vằng
Ngày ấy tương tư bởi tia nhìn
Ta đắm say hoài bóng dáng em
Suối tóc vờn bay thuở ngoan hiền
Hạnh lang, ghế đá ung dung bước
Nụ cười e ấp mộng tơ duyên
Ta đem hương gió nhốt ở đâu ?
Đôi chân nhón gót vội sang cầu
Thuyền giấy ngả nghiêng dòng nước chảy
Đâu ngờ bãi biển hoá nương dâu
Ta khát vô bờ đôi môi non
Tinh nghịch, vô tư chuỗi dỗi hờn
Đất trời đâu giấu dòng cảm xúc
Ân tình màu sắc mãi còn son
Ta ném câu thơ rách rưới mùa
Dĩ vãng là gì quá khứ xưa ?
Ôm vầng trăng lạnh ai ngủ thức
Góc tối quạnh hiu mấy cho vừa ?
Ta lang thang bờ bến mỏi mòn
Hạnh phúc bạc màu lở núi non
Trả lại đường chiều mênh mông lắm
Giấc mộng êm đềm vội héo hon
Ngày 12/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 42 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|