xuân trên vùng cao
Xuân Trên Vùng Cao
Tháng Giêng đến hoa cà phê thôi nở trắng
Vì nhớ anh dải nắng tận phương nao
Tết năm nay vắng cả câu hỏi tiếng chào
Em cô độc nơi vùng cao xuân đợi.
Kể từ lúc anh đi, vườn cà phê rũ buồn vời vợi
Dải hoa trắng nụ ươm chờ đợi anh về
Cao nguyên buồn dài ngày tháng lê thê
Người xưa hỡi, còn nhớ chăng câu thề năm cũ?
Tháng Giêng năm nay hoa cà phê nghẹn nụ
Người xa xăm, lối cũ buồn tênh
Trời cao nguyên ở đây tháng Giêng mây giăng tím ấp ủ máI tóc bềnh
Người xưa hỡi chớ quên lời hẹn cũ.
Cao nguyên bây giờ vườn cà phê héo nụ
Như em gái Tây nguyên ủ rũ dáng sầu
Người xưa ơi mãi biền biệt nơi đâu
Có còn nhớ hay quên câu hẹn ước?
Nguyên Thạch