bìm bịp bay xa!
Bìm Bịp Bay Xa!
Thơ Nguyên Thạch
Lang thang xuống phố trong đêm lạnh vắng
Tâm tư luyến nhớ cay đắng cô liêu
Lòng luôn bồn chồn chợt thấy mình yêu
Giá buốt con tim gió mưa tiêu điều
Dáng xưa năm ấy đã quên lời thề
Trăm năm cuộc đời vẹn nghĩa phu thê
Bây giờ đành quên ước nguyền xưa cũ
Ngoảnh mặt quay lưng cố quên lối về.
Bìm bịp rời khỏi bờ sông
Bình minh nắng ấm lìa dòng nó bay
Phương xa đơn tẻ quên bầy
Đôi cánh ở lại tháng ngày nhớ thương...
Ầu ơ...
Bên này thân lẻ bơ vơ
Tơ lòng đứt đoạn thẩn thờ hư hao
Ơ hò...
Bên kia còn nhớ bờ lau?
Nhớ ngày chung nhịp môi trao tình nồng.
Bìm bịp chắp cánh hồng duyên mới
Sớm lãng quên tình đợi tình trông.
Xe hoa áo trắng thiệp hồng
Em về bên ấy với chồng còn đâu.
Nguyên Thạch