hịch hiệu triệu
Hịch Hiệu Triệu
Thơ Nguyên Thạch
Tổ quốc ta dân ta phải giữ
Giặc xâm lăng há cứ lặng im?
Đi theo tiếng giục con tim
Sơn hà xã tắc đắm chìm khổ đau!
Tiếng hí vang ào ào vó ngựa
Thanh niên... Hề, cúi mặt, đành sao?
Gông cùm ách... siết đồng bào
Đồ tể ác bá cường hào hiếp dân.
Lời Tổ Quốc ân cần réo gọi
Mẹ khóc than...thân yếu hao gầy
Từ ngày giặc cộng đến đây
Hố sâu vực thẳm đọa đày dân đau
Cuộc binh đao anh hào đâu tá?
Đừng mãi như đám lá mùa thu
Quê hương cát bụi mịt mù!
Ào ào tiếng hịch diệt thù vùng lên.
Phận thanh niên ơn đền oán trả
Thôi nhìn dân tơi tã lầm than
Đáp lời mẹ gọi lên đàng
Dẫu cho giống tố mây ngàn sá chi.
Hỡi hào kiệt kinh kỳ bão tố
Nữ anh thư gian khổ cũng cam
Não lòng tiếng mẹ gào than
Hiệu triệu trống giục dậy vang sơn hà.
Nguyên Thạch