đã khùng rồi
Đã khùng rồi thiết tha chi tỉnh nữa?
Thoả sức chơi, rong ruổi mọi ngách đời
Ngoác miệng cười, tay chỉ đám mặt dơi,
Mõm chuột chù, họ gọi: sói mắt trắng
Ta lang thang tự do, không cô quạnh
Cây cỏ đùa chòng lét thịt xương da
Sương phủ lên cho thân xác mặn mà
Đôi chân trần có đất già ôm đỡ
Được khùng rồi ai mà thèm tỉnh nữa
Sớm khuya ta nhải hát khúc tang tình:
“Tang tình bầy nhện thành tinh
Chăng tơ khắp lối khéo rình bẫy ta
Bẫy ta nào có được mà
Hồn ta đây đó, xác là ma trơi…”
13.1.25