kiếp người! - 2
Kiếp Người! - 2
Thơ Nguyên Thạch
Đời buồn như thu lá úa
Lắc lư trong cơn gió cuốn
Tã tơi trong chiều mưa rơi
Héo hon vàng võ cuộc đời!
Ngày dài lê thê kiếp sống
Ai đợi, ai chờ trông ngóng
Hỏi ai cuộc đời có vui?
Hay chuỗi dài trong ngậm ngùi?
Tiết thu buồn trông
Bên ghềnh đá xa, người vọng phu chờ chồng
Chiến binh lập công, miệt mài với núi sông
Chinh phu có thấu chăng nỗi lòng?
Ngựa hí chiến trường xa
Đời trai chốn quan hà
Áo trận bờ vai rách
Thương người chiến sĩ không nhà.
Vô thường trăm năm cuộc sống
Ai chờ ai trông ai ngóng
Thế nhân ước vọng cao vời
Rồi cũng lãng quên kiếp người.
Thế nhân ước vọng cao vời
Rồi cũng chìm vào lãng quên muôn đời.
Nguyên Thạch