Poem logo
Poem logo

vượt qua

Tác giả: Nguyên Hữu
VƯỢT QUA
*** Thơ Tam ngôn ***
(Gieo vần kết hợp)
+++ Liền – cách – lưng – chéo – ôm – 3 tiếng +++

Có buồn chút
Khổ sở chút
Chỉ cần cười
Sẽ hết thôi

Ai trong đời
Cũng tủi buồn
Nhiều hơn vui
Phải thế không

Hãy bình thản
Đừng chán nản
Chóng tàn thôi
Chớ vội buông

Bị tổn thương
Vượt qua được
Sẽ thông đường
Mạnh mẽ bước

Buồn qua đi
Sầu biến đổi
Niềm vui tới
Khổ - bấn gì

Vậy hãy cười
Giữ nét tươi
Đừng mượn rượu
Để biếng lười

Đời thênh thang
Tâm vững vàng
Ngày mới đẹp
Hết lo toan.

22/01/2026
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm