Poem logo
Poem logo

tỉnh giấc sáng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tỉnh Giấc Sáng..

Sáng tỉnh giấc thấy đời còn đoạn nữa
Tạ ơn Trời cho tiếp nối được ngày thêm
Xin mỉm cười đón nhận cuộc đời êm
Trong khả năng có vui lên tiến bước.

Cuộc đời này không chỉ cơm với nước
Mà bao việc cần sắp lại trước sau
Nếu để yên sẽ lộn xộn cuối đầu
Nhưng ra sức sẽ đẹp mầu tươi thắm...

Xã hội hay nhờ chung những bàn tay nắm
Cùng nhau bước và tỏa ấm cho nhau
Duyên gặp cùng chủ đích, chẳng cứ từ đâu
Chuyện cười chung tiếng, ngồi lâu thắm tình.

Tạ ơn Trời cho tỉnh giấc Anh Minh
Cho lại sức khoẻ ta mình bước đi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm