Poem logo
Poem logo

ơn tuổi gìa!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Ơn Tuổi Gìa!

Tuổi già xếp nếp da nhăn
Xếp nếp suy nghĩ băn khoăn dòng đời
Nhăn nhiều nhưng chẳng rối bời
Bao năm việc khó đúng thời trôi qua.

Đồi mồi đốm trắng nở hoa
Trên ngực thâm sẹo như là huy chương
Da mỏng nhưng dầy Yêu thương
Chân tay chai sạn bốn phương đã từng.

Tuổi già tóc bạc là mừng
Nhờ bạc suy nghĩ biết đừng đúng ngay
Khéo khôn uốn dở thành hay
Nhờ chịu tỉ mỉ bàn tay nhuyễn nhuần.

Mắt nheo suy nghĩ chuyên cần
Sỏ kim đúng lỗ tinh thần vui theo
Ngon ăn không từ giàu nghèo
Bỏ được chứng tật nó đeo theo mình.

Vui nhận tuổi gìa là tình
Không đòi không hỏi để xinh nụ cười
Được sống gìa trọn nghĩa đời
Đúng thực sung mãn Chúa Trời Ban Ơn...


CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm