Poem logo
Poem logo

sau ống kính

Tác giả: Nguyên Hữu
SAU ỐNG KÍNH
* Thơ Tam ngôn *
(Gieo vần ba tiếng)

Ta bần thần
Thấy vai trần
Của thiếu nữ
Ở thật gần

Quả tim hư
Thiêu đốt nhừ
Cả cơ thể
Nóng bỏ xừ

Hai cái nghề
Hứng khen chê
Ta - phó nháy
Nàng - mẫu quê

Nàng phơi bày
Ta chộp ngay
Lưu giữ lại
Một khắc này

Mặc kệ ai
Những bi – hài
Nhiều thẩm phán
Của đúng – sai

Ta không than
Không phàn nàn
Nàng cũng tốt
Cười bình an

Đời dại – khôn
Cứ nén - dồn
Vì cuộc sống
Mặc lời đồn

Cũng cầu mong
Tận đáy lòng
Chút nghệ thuật
Mãi sáng trong.

27/01/2026
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm