Poem logo
Poem logo

nhịp mơ

Tác giả: Nguyên Hữu
NHỊP MƠ
(Tứ ngôn)
(Gieo vần chéo)

Ngắm hoa nắng ghẹo
Má đỏ hây hây
Gió cười ngặt ngẽo
Nhòm ngó trên cây...

Thơ ngây cỏ dại
Ô chửa biết gì
Núp mình sợ hãi
Xanh tái xuân thì...

Vì chi bướm khóc
Hằn học kể ra
Tranh nhau ong chọc
Ứa nhụy hoa già...

Cây cười nghiêng ngả
Cơn gió giật mình
Làm rơi mấy lá
Khóc vẫn còn trinh...

Cô mình đưa mắt
Ái nở hương ùa
Đến bên cúi nhặt
Nựng lá - sướng chưa...

Bỗng ùa nhiều lá
Rơi trước mắt nàng
Bất ngờ cảnh quá
Cứ ngỡ thu sang...

13/04/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm