sao cúi đầu?
SAO CÚI ĐẦU?
Thơ Nguyên Thạch
Này anh ơi hãy nghe tôi hỏi
Anh nghĩ sao mà mãi cúi đầu
Tương lai đất nước mai về đâu?
Tôi mong anh có câu giải đáp.
Này em ơi hãy nghe tôi hỏi
Em nghĩ gì mà mãi lặng im?
Khi quê hương dân tộc đắm chìm
Trong đại nạn có tìm lối thoát?
Em ơi, anh ơi vạn nỗi đau chót vót
Cùm xiết dân tộc này, có thấy xót hay không?
Là thanh niên, đâu chí tang bồng
Sao không đứng dậy phá tan cùm gông tù ngục?
Trăm triệu dân ơi, năm mươi năm có độc lập tự do hạnh phúc?
Hay chỉ thấy đảng lừa bằng ngàn điệp khúc mị dân?
Một cơ chế côn an trị, dạy người phải biết dạ dạ vâng vâng...
Để đời sống biến dần thành nô lệ!
Anh ơi, em ơi có biết không chúng là đồ tể?
Một đảng vong nô, một lũ bội tình.
Một đám côn an, một bọn an ninh
Một lũ âm binh, một bọn bạc tình.
Nguyên Thạch