Poem logo
Poem logo

âm mưu bé nhỏ

Tác giả: Cung Fa
1. Bữa chiều đã đi vào lòng thế tục
Nồi nước lèo sôi sùng sục tỏa mây,
Hương hoa tiêu cùng vị rượu ngất ngây
Tuyệt như chốn tiên bồng trong tiểu thuyết.

2. Lòng trống trải - tìm chốn ăn thoả nguyện
Chơi bài liều - nhất thiết phải xực thêm,
Để thấy sao cái chết cũng êm đềm
Sống không uổng, phước hưởng chừng đã đủ.

Để giờ đi sẽ chỉ còn tưởng nhớ
Những ngày vui cùng muôn thức uống ăn,
Để mãn dạ đè chết nỗi ăn năn
Cận tử nghiệp hẳn cách xa trăm thước.

30.1.26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm