Poem logo
Poem logo

diễn 1 cuộc đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Diễn 1 Cuộc đời.

Nhìn xem ta đã có gì?
Khi vào cuộc thế bước đi thế nào?
Nhìn ngang hay nhìn lên cao?
Để ta đừng có bổ nhào xuống sông...

Nhìn ngang thấy ánh trời hồng
Thấy bao bạn hữu cũng trông như mình
Nhìn xuống thấy đất thấy tình
Thấy rõ cuộc sống văn minh bây giờ.

Nhìn hoài nhưng vẫn mù mờ
Vẫn tôn tiền bạc vẫn thờ giàu sang
Vẫn qùy trước những bạc vàng
Vẫn tôn quyền thế ngang tàng ngông nghênh

Sờ lưng thì vẫn nhẹ tênh
Gia đình hất bỏ, công kênh tượng hình...
Cõng nhầm xanh đỏ lung linh
Đến khi mũi ngửi mùi sình trên vai...

Cuối cuộc thấy rõ khôi hài
Nhìn mây cao đẹp diễn bài tham lam...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm