Poem logo
Poem logo

u uất

Tác giả: Nguyên Hữu
U UẤT

Mất nhau rồi anh nhỉ
Sợi chỉ hờn gì sao
Mà xổ bung quần áo
Phanh phơi những khổ đau...

Em nhâm nhi nỗi sầu
Nuốt nó sâu thật sâu
Nhưng nào có yên đâu
Bung nỗi đau sầu cắn...

Cái nỗi đau anh gắn
Mỗi khi nhớ đau quặn
Mỗi khi nhớ nghẹn đắng
Anh có biết, có hay...

Mộng mị đêm hay ngày
U uất giọt lệ cay
Lại giận hờn, anh... này...
Sợi chỉ nữa rơi... bay...

Lõa lồ này đau khổ
Núp mình trong chiếc hố
Chờ ngày mai xanh cỏ
Rũ bỏ hết... tình anh...

15/05/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm