đổi vận
ĐỔI VẬN
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần chéo)
Thuyền theo lái gái theo chồng anh ạ
Cá ngược dòng đổi vận lột xác rồi
Không còn cảnh đậu hoài ven bờ đá
Sợ lạc dòng con sóng cuốn xa trôi
Không giống trước suốt ngày lo mất - được
Sợ đủ điều cũng chẳng tốt hơn thêm
Hoa vẫn nở người đi đâu dừng bước
Ngắt một cành bỗng thấy lạc trong đêm
Nơi bình đẹp chẳng cần gì đong đếm
Hay đắn đo về cuộc sống sau này
Như con suối cứ theo dòng tiến đến
Nhàn nhã hơn đỡ gắng gượng cầu may
Em giờ khác đẹp hơn nhiều khi ấy
Cái thuở nghèo ám khói với bùn nâu
Ven bờ đá nào còn ai ở đấy
Giặt đồ và thương chú cá hồi lâu
Giờ em đẹp chẳng còn vương bụi nữa
Anh vẫn nghèo tẩm ướp đất bùn thôi
Bên bờ đá bóng hình xưa chọn lựa
Mối duyên nghèo lặng lẽ tiễn dòng trôi.
09/02/2026
Nguyên Hữu