mưa tình nhân
Hỏi: tình nhân có tình chăng?
Hay như trận nước trút văng muôn trời?
Vô tư buông xõa dòng rơi
Hồn nhiên vứt bỏ hương hơi lạnh lùng
Cây run rẩy hứng, chờ mong
Từng đợt lá rụng ngỡ lòng em đây
Lá nào trôi xuống huyệt đày
Lá nào dập nát giữa tay người tình
Tự mình xô ngã bình minh
Môi non cắn đứt khúc nguyên trinh đời
Ngậm hương xuân ngát trao người
Dâng trọn một khối tình tươi nghìn vàng
Người xa dần, rắc hoang mang
Độc như lửa khói úa tàn đời em
Đêm mưa nức nở bên thềm
Tay gầy cố níu dòng mềm lạnh trôi.
14.2.26