tết trên làng chài kukup
Đèn lồng giăng cao, đỏ
Quanh lối ngõ bùn lầy
Mở đầu Tết Bính Ngọ
Làng chài mưa xuân lay
Nhiều nhành khô, lá rụng
Châu, thiếp đỏ vui vầy
Hoa tươi kề hoa vải
Vàng rực rỡ sum cây
Trên đường hồng xác giấy
Loang vũng mưa đêm sa
Như bông hoa dâm bụt
Giữa mông mênh xám nhòa
Xa xa rừng ngập mặn
Xanh ngắt sắc sơ hoang
Lũ khỉ chuyền nhánh nhảy
Dạo chơi tận mái làng
Đình, đài vẫn ấm cúng
Trì lửa, đèn, khói nhang
Cổ trang và đằm thắm
Phù độ cho dân làng
(Chúc, đối treo ngang dọc
'Biệt cố, nghinh tân xuân'
Đề quanh những vị thần
Oai hùng, nghiêm ánh mắt)
Trận mưa mang vị mặn
Gió lạnh thốc đôi tim
Lùa nhau tìm mái trú
Ngó ra khơi lặng im
Con chó vàng chậm bước
Mặc mưa rơi ướt lông
Dăm bóng người vội lướt
Nối dòng chảy âm thầm
Ngày xuân yểm ánh nắng
Nhưng lòng ta thắm tươi
Bởi chi điều cần thiết:
Tình yêu – tỏ sáng ngời.
20.2.26