Poem logo
Poem logo

mâu & thuẫn

Tác giả: Cung Fa
Trừng trừng một con ngươi
Quán soi đời hằng biến
Khép hờ đôi mí mắt
Đắm đuối cõi thần tiên

Ta hững hờ quyền, tiếng
Thây kệ lắm bạc tiền
Ta thiết tha sức khỏe
Cùng với lòng bình yên

Khi thèm thuồng gia vị
Ta thả mình nhảm nhí
Muôn lĩnh vực sâu cao
Nằm chờ ta giải trí

Làm cổ thụ trút lá
Mùa trời đến với ta
Theo tự nhiên tiến hóa
Vòng gỗ thêm đậm đà

Đôi lúc làm cỏ hoa
Bướng lỳ và mỏng mảnh
Kiêu sa liếc trời xanh
Phát tán hương đỏng đảnh

Chán, lại về với ta
Đời tầm thường, khiếm khuyết
Có cơn dài lười biếng
Quẳng cả lòng thiết tha

Hồn hoang cứ la cà
Rêu rao mâu và thuẫn
Trong một rừng rậm vắng
Hòng khách chẳng ghé qua.

2.26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm