Poem logo
Poem logo

có những bình minh tuyệt vời 1

Tác giả: Trần Minh Hiền
CÓ NHỮNG BÌNH MINH TUYỆT VỜI
Có những bình minh tuyệt vời
Chiếu soi bến bờ yêu dấu
Tình yêu muôn đời diệu vợi
Ngọt ngào ngào ngạt bền lâu

Có những hoàng hôn nhiệm mầu
Chiếu soi đất trời yêu mến
Tình yêu muôn đời hiền hậu
Dạt dào duyên dáng không quên

Có những chạng vạng bồng bềnh
Chiếu soi mặt hồ lóng lánh
Tình yêu muôn đời hổn hển
Dịu dàng thơ thẩn mong manh

Có những trời khuya thiện lành
Chiếu soi chân trời huyền ảo
Tình yêu muôn đời đức hạnh
Lạ lùng lấp lánh chiêm bao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 3 năm 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm