tâp chơi pickleball 2
TẬP CHƠI PICKLEBALL 2
Chiều quê gió thổi hàng tre
Bến sông lặng nước, em về tập chơi
Quả tròn bay giữa khoảng trời
Anh đưa tay đỡ mà rơi nỗi niềm
Ngõ làng nắng nhạt bên thềm
Mắt em lúng liếng dịu êm lạ thường
Anh giao bóng khẽ qua sân
Em nghiêng vai đỡ, bâng khuâng cả chiều
Bước chân thoăn thoắt yêu kiều
Áo bay chạm gió những điều đầy vơi
Sai ô anh đứng rối bời
Chạm tay một thoáng bồi hồi lòng anh
Bóng qua rồi lại qua nhanh
Sân chiều rụng nắng mong manh dáng người
Trận chơi vừa dứt em cười
Em đi về phía cuối trời làng xa
Bến sông gió thổi la đà
Anh còn nhặt bóng… mà ta lỡ rồi
Ngày 10/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|