tiếng yêu ngày ấy
TIẾNG YÊU
Tiếng yêu vốn dĩ không lời
Đôi khi lúng túng , đất trời cà lăm
Núp bờ một thoáng lặng câm
Mơ màng sao rụng, bóng trăng khuyết tròn
Tiếng yêu mềm ngọt, thơm giòn
Ngẩn ngơ tia mắt tươi non ưa nhìn
Em thời luống cuống lặng thinh
Anh quê một cục vô tình ngó lơ
Tiếng yêu đậu nhánh vai hờ
Phơi bày tà áo ỡm ờ nét duyên
Nhìn em mải miết thương thêm
Bốn mùa mưa nắng đâm ghiền mê say
Tiếng yêu gấp gáp đan cài
Thon gầy mười ngón đôi tay nõn nà
Dịu dàng, ngoan ngoãn, nết na
Một hôm xoã tóc mượt mà hồn anh
Tiếng yêu đọng giọt ngày xanh
Trăm lời câm nín, dệt thành gió mây
Em còn quanh quẩn đâu đây
Ta ôm khao khát đong đầy bướm hoa
Tiếng yêu nhè nhẹ bay qua
Ru em mát mẻ dân ca vụng về
Cho nhau một thuở vân vê
Mùa xuân gõ cửa môi kề bờ môi
Ngày 5/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|