men cay
MEN CAY
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đêm níu rượu về bước ngẩn ngơ
Khói mây huyền ảo phố sao mờ
Thềm ru gió thoảng vườn tuôn lá
Bến đảo sương tràn ngõ rụng tơ
Êm tiếng dạo đàn ngân giữa xóm
Vắng canh lồng nhạc trỗi bên bờ
Mềm môi buổi hẹn còn tay trắng
Thêm gánh nợ đời nỗi xác xơ...
Nghịch:
Xơ xác nỗi đời nợ gánh thêm
Trắng tay còn hẹn buổi môi mềm
Bờ bên trỗi nhạc lồng canh vắng
Xóm giữa ngân đàn dạo tiếng êm
Tơ rụng ngõ tràn sương đảo bến
Lá tuôn vườn thoảng gió ru thềm
Mờ sao phố ảo huyền mây khói
Ngơ ngẩn bước về rượu níu đêm ./.
LCT 2O/O3/2O26
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|