Poem logo
Poem logo

bạn sóc

Tác giả: Cung Fa
Bạn Sóc rất ngầu
(không phải đầu trâu)
Mà là bản lĩnh
Từ lòng tốt tính.

Sóc hay vẽ tranh
Công chúa, váy áo,
Sóc thích làm thiệp
Tặng người thân yêu.

Từ thuở nhi đồng
Bạn đã trầm ngâm
Tới thời trung học
Cô càng uyên thâm.

Tháng năm đi bộ
Bè lũ tung tăng
Khi thì xe đạp
Chung chiếc tung hoành.

Chơi không đổ tội
Giúp người thực tâm
Sóc là như thế
Sáng đẹp lặng thầm.

Có những hiểu lầm
Bạn buồn và khóc
Nhưng không trách móc
Dù khó để quên.

Và những muộn phiền
Bạn vùi không kể
(Nhưng ai cũng thế
“Có những niềm riêng”).

Một người bạn hiền
Tôi luôn trân mến
Ơn vì đã đến
Đồng hành đời tôi!

3.26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm