khúc nhớ … em hát cho mùa gió xanh
Bao nhiêu nỗi nhớ đi qua đời
Có nỗi theo về ngồi cạnh tôi
Rủ nhau nâng tách cà phê đắng
Mà tôi lặng lẽ chẳng buông lời
Vì tôi chỉ nhớ … nhớ một người
Là... cô nhạc sĩ đẹp như hoa
Biết đàn biết hát và biết cả
Kết những vần thơ thành khúc ca
Tôi chẳng cần mơ hái ánh sao
Đem về dệt giấc giữa chiêm bao
Cũng chẳng cần níu áo chị Hằng
Để mây che khuất nửa vầng trăng
Chỉ cần nhớ tiếng hát thanh tao
Nhớ sữa cacao nóng… ngọt ngào
Nhớ bông hoa tím cô cài tóc
Và nhớ… niềm vui cô đã… trao!
Gió Lãng Dzu
Ngày 28 - 3 -2026