dưới gốc cây liễu rũ
Lá xanh thoải khuất mặt hồ,
Bầy vịt nâu dạo thẩn thơ giữa ngày.
Cầu vồng đưa lối về mây,
Cầu tình dẫn bước lưu đày nhân gian.
Gió đưa thoảng mát hương lan,
Quang cảnh buổi ấy ngỡ ngàng chân non.
Thưở tình nhân thắm nét son,
Mặt trời mê tục ngắm mòn con ngươi.
Tới khi mắt đục rã rời,
Gã ta trốn dưới mái đồi êm ru.
Trời xa mờ ảo hơi mù,
Đất gần em với tôi tơ tưởng tình.
Liễu còn thả tóc đông trinh,
Em còn bối rối dáng hình thanh tao.
Thời gian còn cứ thét gào,
Tôi còn nức nở xuyến xao tìm người.
Trong mơ ước một miệng cười,
Làn môi hôn đỏ giữa đời tàn hư.
1.4.26