Poem logo
Poem logo

xuân xuân

Tác giả: Nguyên Hữu
XUÂN XUÂN
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)

Thắm nở đào kia thẹn đó em
Hồn nhiên, nhí nhảnh có anh thèm
Đầu xuân lộc biếc tươi phơi phới
Tứ tuyệt đôi câu, ảnh đính kèm...


Tóc chít đuôi gà ửng nắng thêm
Vui xuân mộng gió ấp vai mềm
Ầy dà ấm áp ai đùa hử
Ấy lại mà nhìn chạm cái xem...


Bước sáo tung tăng đẹp lắm nhen
Đôi chân gõ nhịp rộn tiếng khèn
Trai tơ mấy cậu sao đứng đó
Tớ dài râu mọc vưỡn muốn quen...

02/06/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm