lâu đài trên cát
LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
Em có về thăm biển với anh
Hoàng hôn xếp cánh mộng không thành
Hòn đá rong rêu từ thuở ấy
Khát vọng cuồng quay rất chòng chành
Dã Tràng trốn chạy ở nơi đâu ?
Bãi cát đìu hiu gợn bóng sầu
Lâu đài êm ấm thôi vụn vỡ
Hạnh phúc muôn đời rượt đuổi nhau
Khoe dáng hàng dừa chút ngả nghiêng
Cơn sống bạc đầu ngẫm vô duyên
Già nua , ích kỷ, gieo neo thế !
Xô đẩy vời đau chớm ưu phiền
Đây vốn lâu đài thuở hồng hoang
Nguyên trinh giấc mộng, những đêm tàn
Ôm trái cô đơn , rưng rưc khóc
Xót xa nhân thế lệ chứa chan
Lâu đài trên cát luống cuống rơi
Giấu kín trong tim vốn không lời
Nẻo về quá khứ mờ mịt khói
Dĩ vãng ngủ vùi ở đôi môi
Dã Tràng tan nát triệu giấc mơ
Gọi đắng cay về cháy câu thơ
Bên lề day dứt nghìn lẻ một
Vọng âm của biển khép đợi chờ
Ngày 25/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|