gót sen 2
GÓT SEN 2
Bên thềm gót nhỏ em qua
Chân quen lối cũ mà xa lạ dần
Áo ai phơi nắng đầu sân
Bay nghiêng một sợi tơ ngần vào tim
Em cười như thể không quen
Mà sao anh thấy ướt mềm bờ mi
Con đường đất đỏ em đi
In chân rồi xoá… thầm thì lao xao
Anh về ngồi tựa hàng rào
Nghe con chim sẻ xôn xao cuối vườn
Mùi rơm rạ cũ còn vương
Mà người đi mất, con đường xa đưa
Ngẩn ngơ tình vội sang mùa
Người ta giục khóc , anh chưa dám nhìn
Nghe đâu em đã theo chồng
Gót sen thôi dẫm qua đồng chiều nay
Anh còn giữ một chút say
Nhặt từng chiếc lá heo may cuối trời
Gọi tên em… gió trả lời
Ngẩn ngơ một kiếp, một thời chân quê
Ngày 27/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|