khi nhìn bé ngủ
( viết cho bé Daniel Nguyên Vũ)
Bé bú xong rồi ngủ
Giấc ngoan hiền trong nôi
Ôi thiên thần bé nhỏ
Việc bé giờ thế thôi
Đôi môi xinh chúm chím
Hé nụ cười hồn nhiên
Ngây thơ và thánh thiện
Như nụ cười thần tiên
Bé không buồn quá khứ
Bé không lo ngày mai
Hễ đói thì bé khóc
No rồi bé ngủ say!
Người lớn lo công việc
Ham muốn chuyện muôn nơi
Giờ cháu chỉ biết ngủ
Chẳng lo chi chuyện đời.
Đây “bản lai diện mục”
Đây “bản thiện chi sơ”
Tôi trầm tư suy ngẫm
Về cõi hồn trẻ thơ!
Khi buồn lo sầu não
Khi toan tính ưu phiền
Mỗi khi nhìn bé ngủ
Bỗng thấy lòng bình yên
London 22/4/2026