bên giọt cà phê
BÊN GIỌT CÀ PHÊ
Giọt cà phê rơi tan vào đáy mắt
Sóng sánh tâm hồn lãng đãng hơi sương
Nhền nhện giăng tơ nhánh lá đầu đường
Kí ức cỏ hoang dấu chân bỏ lại
Lá thời gian gõ mùa không êm ái
Sóng ngầm lăn tăn góc khuất lạc bầy
Em nghìn năm tựa cánh vạc vội bay
Miền cổ tích ôm sông dài, biển rộng
Ly cà phê xay mòn muôn khát vọng
Con đường trở mình , lá úa héo khô
Văng vẳng bên tai, sỏi đá mơ hồ
Rong rêu tuổi đời đôi môi ngậm đắng
Đôi vai đau đâu nghiêng mình cõng nắng
Xao xác bên thềm ngọn gió bỏ quê
Thuở đan tay buông điệu bộ vụng về
Nứt nẻ hoàng hôn tím câu li biệt
Ly cà phê nằm im dòng nuối tiếc
Bóng giai nhân biền biệt một phương trời
Gom dấu hài vụn vỡ mưa gió rơi
Sầu ẩn giấu cựa mình đầy day dứt
Ngày 11/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 16 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|